Sunday, March 29, 2015

Tam Đảo


Ta gửi lại bồng bềnh mây Tam Đảo
Đem treo lên trắng ngọn rừng già
Ta về lại đô thành vai sô lệch
Những buổi chiều inh ỏi chuyến xe xa

Thôi ta gửi lại đêm lành lạnh gió
Vườn núi su su vươn tay cuốn rối bời
Ta gửi lại bếp than rừng rực cháy
Bắp ngô rừng thơm môi khách về xuôi

Ta gửi lại nơi đây hoa bìm tím
Để đời sau rừng cứ tím những chiều
Lữ khách đi rồi rừng buồn nhớ
Cuối trời nào Tam đảo với em tôi

Cô đơn thế mây trôi đêm huyền ảo
Hơi thở như sương ướt cả tóc người
Trong bừng tỉnh tiếng chim rừng lạc bạn
Em bồng bềnh hổn hển gọi tên ai

Ta nép lại bên tường ngôi nhà cổ
Hôn vào sương Tam Đảo nụ hôn già
Bồng bềnh dưới chân là làng là phố
Tam đảo rất gần Tam Đảo thật là xa


Cuối thu Tam Đảo


No comments:

Post a Comment