Bạn gọi là đi “phượt”
Tôi bảo đi về nguồn
Bạn “qua miền Tây Bắc
Núi vút ngàn trùng dương “
Toàn những là lính cũ
Về miền lính cha anh
Cả xe thành con trẻ
Khi về đến Mường Thanh
Nhìn cánh đồng Tú Lệ
Nhìn ảnh Ô Qui hồ
Rượu hồ lô sóng sánh
Đèo Pha đin ngẩn ngơ
sót đôi cành hoa nhãn
Để níu chân chào mào
Bỗng bừng lên sắc đỏ
Mộc Miên trên núi cao
Ngước Hoàng Liên chót ngót
Mây đuổi nhau Tả Phình
Đêm Sa Pa già thế
Tiếng khèn treo chênh vênh
Tôi ngồi nhà ngóng bạn
Hai ngả đường Hoàng Liên
Hôm nào về Hà nội
Uống rượu ngô nhớ rừng
Về miền lính cha anh
Cả xe thành con trẻ
Khi về đến Mường Thanh
Nhìn cánh đồng Tú Lệ
Nhìn ảnh Ô Qui hồ
Rượu hồ lô sóng sánh
Đèo Pha đin ngẩn ngơ
sót đôi cành hoa nhãn
Để níu chân chào mào
Bỗng bừng lên sắc đỏ
Mộc Miên trên núi cao
Ngước Hoàng Liên chót ngót
Mây đuổi nhau Tả Phình
Đêm Sa Pa già thế
Tiếng khèn treo chênh vênh
Tôi ngồi nhà ngóng bạn
Hai ngả đường Hoàng Liên
Hôm nào về Hà nội
Uống rượu ngô nhớ rừng
No comments:
Post a Comment