Tôi và em và chiều những là sương
Là những khói bếp lan sang vườn em sẩm tối
Là những khói bếp lan sang vườn em sẩm tối
Là chân đất đến trường mùa lội
Sao chỉ mình chân tôi lấm thôi
Con dốc ra sông vành nón lăn xa rồi
Em đợi tôi những vườn chiều đỏ màu tu hú
Tôi đánh xe vành nón tận cuối đồi
Em đứng chờ tóc khét bờ vai
Chớp mắt long lanh thành chớp mắt u hoài
Cỏ gà dính quả chuyền chui vào túi áo
Vườn cau cũ nắng chiều đan lông mốt
Tiếng gọi trâu về phía hoàng hôn
Thoăn thoắt em tung rúc rích em chuyền
Nón lá để nghiêng gió bay xòa mặt nước
Cánh nón như con thuyền vô tư vẽ vòng tròn thẫm ướt
Những vòng tròn loang đầu một đứa đang bơi
Tôi nhớ về nón lá của quê tôi
Găm màu nắng lên mái đầu tần tảo
Những vòng nan ít như thì con gái
Ngái thơm lòng nón vụng về
Bãi cỏ ngày xưa hoa cỏ, tóc đuôi gà
Biệt biệt từ lúc lên tàu người ra thành phố
Tôi chen chúc vòng vo vành xe hối hả
Đâu dễ tìm vành nón ngày xưa
NTL 3/2014
Sao chỉ mình chân tôi lấm thôi
Con dốc ra sông vành nón lăn xa rồi
Em đợi tôi những vườn chiều đỏ màu tu hú
Tôi đánh xe vành nón tận cuối đồi
Em đứng chờ tóc khét bờ vai
Chớp mắt long lanh thành chớp mắt u hoài
Cỏ gà dính quả chuyền chui vào túi áo
Vườn cau cũ nắng chiều đan lông mốt
Tiếng gọi trâu về phía hoàng hôn
Thoăn thoắt em tung rúc rích em chuyền
Nón lá để nghiêng gió bay xòa mặt nước
Cánh nón như con thuyền vô tư vẽ vòng tròn thẫm ướt
Những vòng tròn loang đầu một đứa đang bơi
Tôi nhớ về nón lá của quê tôi
Găm màu nắng lên mái đầu tần tảo
Những vòng nan ít như thì con gái
Ngái thơm lòng nón vụng về
Bãi cỏ ngày xưa hoa cỏ, tóc đuôi gà
Biệt biệt từ lúc lên tàu người ra thành phố
Tôi chen chúc vòng vo vành xe hối hả
Đâu dễ tìm vành nón ngày xưa
NTL 3/2014
No comments:
Post a Comment