KHÔNG ĐỀ 1974
Đêm đuổi giặc nhìn sao trời trong vắt
Ngủ dưới chiến hào ấm nồng hơi đất
Bâng khuâng nhớ dến ngày xưa
Giật mình đã mấy mùa mưa.
Ngủ dưới chiến hào ấm nồng hơi đất
Bâng khuâng nhớ dến ngày xưa
Giật mình đã mấy mùa mưa.
KHÔNG ĐỀ 2009
Cứ như lặng lẽ bên đời
Cứ gần mà cứ
như vời vợi xa
Cứ như mình
giống người ta
Cứ như hoa, cứ
như là cỏ thôi
Cứ như Sao ở
trên trời
Cứ như nước ở
sông ngòi trôi xuôi
Cứ như làm một
kiếp người
Cứ sinh con cứ
phải nuôi con mình
Cứ như cỏ biếc
long lanh
Cứ là sương đậu trên nhành chồi non
Cứ là sương đậu trên nhành chồi non
Cứ như chiều
phải hoàng hôn
Cứ như bến phải
đón thuyền qua sông
Cứ là chờ cứ
là mong
Cháy lòng yêu
cứ người dưng cứ là…
No comments:
Post a Comment