Chợ tình Sa pa
Mù sương tiếng khèn
Áo váy không còn nguyên hoa văn của núi
Em vặn người bóng đèn nhấp nhóa
Sa pa chông chênh
Anh từ Hà nội lên
Sương ướt như mưa phùn hồ Tây
Sa Pa không thấy lạ
Chỉ có người Mèo chân đất bung biêng say
Đi theo dấu chân em về đâu đêm nay
Chợ tình ở giữa phố
Em gái mèo bảo không phải là chợ nữa
Trong đêm sương mà mắt nhìn đông như lá
Không tìm được nhau đâu mà.
Chợ tình Sa pa tan sớm
Quán thịt nướng thơm vào khuya
Tóc em tàn lửa bay
Tiếng khèn ngủ yên trong mắt
Sương ướt như mưa phùn hồ Tây
Sa Pa không thấy lạ
Chỉ có người Mèo chân đất bung biêng say
Đi theo dấu chân em về đâu đêm nay
Chợ tình ở giữa phố
Em gái mèo bảo không phải là chợ nữa
Trong đêm sương mà mắt nhìn đông như lá
Không tìm được nhau đâu mà.
Chợ tình Sa pa tan sớm
Quán thịt nướng thơm vào khuya
Tóc em tàn lửa bay
Tiếng khèn ngủ yên trong mắt
No comments:
Post a Comment