Monday, March 23, 2015

Bình minh Đồng Dù


Biết còn bao nhiêu trận đánh ở phía trước
Mà đêm nay sáng thế hở sao trời
Chúng tôi từ trên rừng tiến về thành phố
Rát phồng chân ngân ngấn nụ cười

Bổ xung quân ở bến Dược bạn ơi
Bao đứa mới lần đầu xa mẹ
Cứ hỏi Đồng Dù là to hay bé
Ông thần nông xoay về hướng mẹ chờ

Chúng tôi đánh trận đầu ở Ban Mê
Cửa ngõ Sài Gòn có phải là trận cuối?
Lá thư cho người yêu chưa kịp gửi
Ngực mình hôi hổi ấm tên em

Đồng Dù trong đêm Đồng Dù bình minh
Hương của đất Củ Chi sao giống làng mình đến lạ?
Lúa tháng Tư thì con gái
Nơi tôi đào hầm đợi phút xung phong

Chúng tôi muốn đây là trận cuối cùng
Đại quân vượt cầu Bông tiến vào thành phố
Đồng Dù hương đêm tở lở
Dậy bình minh ở phía pháo dội vào

Chúng tôi sẽ vượt qua mười lăm lớp hàng rào
Đất nước đã ba mươi năm qua Trường Sơn vào trận đánh
Lá thư trong ngực tôi gửi người yêu xin giữ hộ
Nếu tôi nằm lại trước ngưỡng cửa bình minh

40 năm sau trận Đồng Dù

Đây là bài thơ mà nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ thành bài hát " Đêm Đồng Dù"

Đây cũng là tấm ảnh khi mở được cửa mở Đồng Dù


No comments:

Post a Comment