Thursday, March 26, 2015

Một mình em với Thiên Cầm


Chiều Thiên Cầm em nghe gió
Bãi vắng bước chân ngập ngừng
Biển buồn cũng miên man sóng
Lại gặp áo tơi trên đồng

Anh có nhớ hoa mua không?
Lưng đèo bạc bông lau trắng
Lại thương tóc anh cũng bạc
Càng thương thời anh tóc xanh
Một thời là ngụy trang xanh
Hành quân qua chiều Đồng Lộc
Hoa tím tím vào núi biếc
Lặng lờ đêm ngược sông Gianh

Sao biết ngày anh ra đi
Sẽ không ngày anh trở lại
Bím tóc học trò ngày xưa
Hoa râm thơm, thơm mê mải

Biển Thiên Cầm ru mình em
Em gửi lời ru theo gió
Nghe mơn man trong bầu ngực
Thiên Cầm giờ có mình em



No comments:

Post a Comment