Đám tang nào cũng giống nhau
Hoa , hương , nước mắt và ánh mắt buồn
Đám tang nào cũng lặng lẽ đưa người đi không trở lại
Mặt đất bình yên này nắng vẫn như nung và mưa cũng không cùng.
Những người lính tiêu binh lặng lẽ
Tháng năm là chuỗi những ngày các anh tiễn đưa
Tháng năm là chuỗi những ngày lính tiêu binh giơ tay vĩnh biệt
Những người đồng chí cả trẻ và già
Sáng nay hai hàng tiêu binh như đông hơn
Mắt những người lính trẻ như buồn hơn
Những vòng hoa trắng như nặng hơn
Nhạc hồn tử sĩ nặng nề hơn
Những người lính tiêu binh nâng hoa và khóc
Nước mắt đồng đội bao giờ cũng thật
Cái chết đến từ trên trời hay từ mặt đất đồng đội ơi
Mùa hè này vợ con không còn đợi anh về để đi tắm biển
Mẹ không còn đợi anh về ăn canh cua đồng nấu mướp
Cái tên Mi 171 đau nõi đau chung
Những người lính tiêu binh nước mắt dòng dòng .
Sáng tiễn đưa các chiến sĩ “MI171 “
10/7/2014
Tháng năm là chuỗi những ngày các anh tiễn đưa
Tháng năm là chuỗi những ngày lính tiêu binh giơ tay vĩnh biệt
Những người đồng chí cả trẻ và già
Sáng nay hai hàng tiêu binh như đông hơn
Mắt những người lính trẻ như buồn hơn
Những vòng hoa trắng như nặng hơn
Nhạc hồn tử sĩ nặng nề hơn
Những người lính tiêu binh nâng hoa và khóc
Nước mắt đồng đội bao giờ cũng thật
Cái chết đến từ trên trời hay từ mặt đất đồng đội ơi
Mùa hè này vợ con không còn đợi anh về để đi tắm biển
Mẹ không còn đợi anh về ăn canh cua đồng nấu mướp
Cái tên Mi 171 đau nõi đau chung
Những người lính tiêu binh nước mắt dòng dòng .
Sáng tiễn đưa các chiến sĩ “MI171 “
10/7/2014
No comments:
Post a Comment