Thursday, March 26, 2015

Tháng Giêng


Nách lá cũng buồn khi nhú mầm xanh
Thân tứa nhựa để mùa xuân chẳng như con tàu về muộn
Vẫn biết anh hiện hữu mà mộng du rất thực
Màu tóc chẳng làm già niềm yêu vẫn ngây ngô

Khao khát chiều ào ạt để vào đêm
Vén giấc cũ em, cơn mơ vẫn lấm lem bùn đất
Anh mê mải hôn, thủa em loe hoe bím tóc
Cơn mê chiều em ủ cất thành men

Tháng Giêng này em lễ chùa nào hở anh?
Trăng đã khuyết mộng đền đài nghiêng ngã
Anh bảo cuối trời gió mây vần vũ
Mùa xuân về anh trú vào ngực em

Anh trú vào đời em, em giấu anh vào nước mắt
Như giấu cỏ xanh vào mắt mùa xuân
Em lặn vào yêu để anh trọn đời đi tìm thánh thiện
Mùa xuân về anh trú ở ngực em



No comments:

Post a Comment