Monday, March 23, 2015

Thu cũ


Thôi thì giở lại mùa thu
Của ngày xưa ấy để mà nhớ em
Sông thì cạn cả nỗi niềm
Đò không vào bến ngủ quên cuối ngày
Heo may mãi cứ heo may
Cánh chuồn lay mãi cứ lay cả chiều
Vàng vào hoa cải liêu xiêu
Gầy vào ngọn mía gió lao xao buồn
Ai về đi khuất hoàng hôn
Bỗng nghe tiếng lá quay tìm mùa thu

11/10/2014

1 comment:

  1. Những ngày này thu Hà Nội đẹp thế. Càng nhiều tuổi người ta càng nhớ ngày xưa.
    Mùa thu ở làng tôi đẹp lắm. Tôi nhớ mùa thu quê tôi đơn giản lắm. Nhưng có phải ai cũng hiểu mùa thu ở nhà quê đâu.

    ReplyDelete