Trời xanh rừng xanh ngôi mộ xanh
Hoa tím như chiều xưa mây tím
Các chị đi mang theo màu tím
Để bây giờ nhưng nhức hoa mua
Phía trên đầu hương bồ kết đung đưa
mẹ chờ con nát mấy mùa bồ kết
Bom hết gầm tóc không còn lấm bết
Khói nhang thơm, thơm đến tận bao giờ
Đến bao giờ khô nước mắt tiếc thương
Hồn trinh nữ tím vào hoa Đồng Lộc
Tôi ngước lên vòm trời xanh như tóc
Mây trắng bay rúc rích các chị cười
Có ở đâu hoa tím thế hoa ơi?
Và lá xanh đến rớm lòng người đang sống
Đồng Lộc 2006
Hoa tím như chiều xưa mây tím
Các chị đi mang theo màu tím
Để bây giờ nhưng nhức hoa mua
Phía trên đầu hương bồ kết đung đưa
mẹ chờ con nát mấy mùa bồ kết
Bom hết gầm tóc không còn lấm bết
Khói nhang thơm, thơm đến tận bao giờ
Đến bao giờ khô nước mắt tiếc thương
Hồn trinh nữ tím vào hoa Đồng Lộc
Tôi ngước lên vòm trời xanh như tóc
Mây trắng bay rúc rích các chị cười
Có ở đâu hoa tím thế hoa ơi?
Và lá xanh đến rớm lòng người đang sống
Đồng Lộc 2006
Chùm bài viết trong tháng 7
ReplyDeleteVài năm trước tôi viết bài thơ này khi đi với cơ quan đến Đồng Lộc.Khác với Đồng Lộc đêm chúng tôi hành quân qua vào chiến trường. Nhưng chỉ có một điều không khác là Đồng Lộc vẫn có các chị các anh sống cùng hoa rất tím và mây cũng rất tím.