Tuesday, March 24, 2015

Viết ở nghĩa trang đường Chín


Trưa nay rất nắng trên đồi
Lá Quảng Trị xanh chi xanh lạ
Người đời sau chọn nơi này hứng gió
Để đồng đội tôi khô giọt mồ hôi

Mồ hôi tràn sang máu một thời
Đến lúc chết vẫn còn trong cơn nóng
Ơi một vùng đạn bom và cát bỏng
Nơi nào nóng hơn? Nóng như ri?

Người về đây, mát mẻ người ơi!
Thế mà nắng, nắng cứ nung ràn rạt
Nghĩa trang nhức mắt
Nghĩa trang rần rật những hương trầm

Mười ngàn linh hồn, chẳng một bóng râm
Xin thông cảm, trú vào ven rừng ven rẫy!
Trắng xóa những nấm mồ bia mộ đổ mồ hôi bóng nhẫy
Chết rồi xương cốt còn đổ mồ hôi

Một thời đạn bom nay yên nghỉ rồi
Gió Lào lại nung nhòa mộ chí
Đường Chín ơi, sao mà mong quá thể
Nghĩa trang này cây cối chóng lên xanh

Xin đừng tỉa cây chặt ngọn cắt cành
Cho đồng đội tôi trưa hè mắc võng
Cho đồng đội tôi tụm năm tụm bẩy
Lại cười vang trò chuyện thủa làng quê

Tôi về nghĩa trang đường Chín, thẫn thờ
Bạn chia cho mình chút nước trong bi đông đuổi giặc
Cầu Thiện Xuân còn đó
Cỏ cây xanh như tuổi các anh nằm

Trưa nay về thăm
Các anh xếp hàng trên ngọc đồi ngóng về phương Bắc
Nắng hun Quảng Trị nhóa tầm nhìn
Tôi đến để đầu trần đi trong hàng ngang hàng dọc
Nhớ một thời máu trộn mồ hôi.
                                    Nghĩa trang đường Chín, 1.5.2011



No comments:

Post a Comment