Saturday, March 28, 2015
BÀI THƠ TRÊN BIỂN
Mấy chục năm mới đưa em về biển
Đêm hạ Long trăng bàng bạc trên đầu
Sóng vẫn cũ vẫn là con sóng cũ
Chốn cũ ta ngồi nay có còn đâu
Hương bồ kết tóc em còn vời vợi
Gót hồng em đi quá nửa cuộc đời
Bao khổ đau chìm như lòng biển cả
Để bây giờ ta với biển còn nhau
Sóng vẫn xanh mà đầu mình đã bạc
Chỉ nụ hôn vẫn ngan ngát thủa ban đầu
Em trong anh vẫn là em ngày trước
Để trọn đời mình vẫn của nhau
Mấy chục năm qua mình lại về với biển
Qua bão giông biển lặng đến vô cùng
Trong thăm thẳm của ngàn sóng vỗ
Anh nghe mình trẻ lại mấy mươi năm
Đảo Cống Tây 10/2007
Và đây là tấm ảnh 2 vợ chồng đi về chiến trường Tây Nguyên 2008 chụp trên đèo Chư Sê ( 10/2008)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Chúi mũi vào bon chen cuộc đời mãi ba mươi năm sau tôi mới đưa vợ tôi về Hạ Long. Chúng tôi thuê một cái tàu đi ra Bái Tử Long. Đêm ấy trăng sáng tàu táp vào hòn đảo Cống Tây hoang vắng trên ấy có một khu nhà nghỉ của Công Ty Vật tư mỏ Cửa Ông vắng khách. Hai vợ chồng già ngồi ở mép cầu tàu nói về chuyến đi biển ba mươi năm trước và bao gian truân khốn khó qua rồi.
ReplyDelete