Tôi trở về làng đi trên con đường cũ.
Con đường cũ giờ nới rộng ra thêm.
Những xe cộ những người qua rất mới .
Chỉ những lùm hoa thì vẫn cũ mèm.
Con đường cũ giờ nới rộng ra thêm.
Những xe cộ những người qua rất mới .
Chỉ những lùm hoa thì vẫn cũ mèm.
Hoa vẫn chỉ là hoa mua hoa chuối.
Những bờ dậu um tùm tơ hồng mắc giăng giăng.
Bạn cũ chẳng thấy ai về cùng tôi thăm làng cũ.
Chỉ còn đây hoa xấu hổ lạnh lùng.
Sáng 19/10/14 ở quê.
Những bờ dậu um tùm tơ hồng mắc giăng giăng.
Bạn cũ chẳng thấy ai về cùng tôi thăm làng cũ.
Chỉ còn đây hoa xấu hổ lạnh lùng.
Sáng 19/10/14 ở quê.
No comments:
Post a Comment