Gió như cứa vào dĩ vãng
Bần thần những sáng đi bộ chậm chạp
Xe và người vút qua tưởng như ai cũng đi về phía biển
Ta nhớ những vết chân trộn vào nhau trên cát
Ta nhớ gió mặn ngực em
Ta nhớ con mực mắc câu đèn đêm
Biển thì thầm hát
Ta nhớ thâu vào mơn man
Phi lao hát
Ta nhớ em quên những gì em từng biết
Vệt lân tinh trên bãi táp thủy triều
Vợ chồng thuyền chài ngủ lúc nào ?
Biển thì thào hát
Lững thững đường vành đai hối hả
Có vài sợi tóc rơi khi ta vuốt đầu làm bộ
Rớt xuống hoa râm
Mùa hè đang trốn về nơi biển hát
ấy là khi
Ta đang nghe biển khóc
Hè 2013

Xe và người vút qua tưởng như ai cũng đi về phía biển
Ta nhớ những vết chân trộn vào nhau trên cát
Ta nhớ gió mặn ngực em
Ta nhớ con mực mắc câu đèn đêm
Biển thì thầm hát
Ta nhớ thâu vào mơn man
Phi lao hát
Ta nhớ em quên những gì em từng biết
Vệt lân tinh trên bãi táp thủy triều
Vợ chồng thuyền chài ngủ lúc nào ?
Biển thì thào hát
Lững thững đường vành đai hối hả
Có vài sợi tóc rơi khi ta vuốt đầu làm bộ
Rớt xuống hoa râm
Mùa hè đang trốn về nơi biển hát
ấy là khi
Ta đang nghe biển khóc
Hè 2013

No comments:
Post a Comment