Saturday, March 28, 2015

Biển ở cuối trời


Ta xa rồi nhớ biển
Gió vẫn cũ gió đến mơ hồ
Em đi phía cơn mưa ồn ào phố
Anh về đếm lá rơi hạt nắng hôm xưa



Ngay cả những đêm gió ở bên em và anh
Hơi muối mặn ướp lạnh săn bầu ngực
Ta gần nhau mà vẫn khát
Đại dượng thiếu nước vô cùng

Làm sao trước thủy triều lòng ta không dâng dâng
Yêu đấy mà mắt thèm nhìn ra phía sóng
Em rất thật ôm mồ hôi nóng bỏng
Chạm vào em vào anh giọt ấm ngực chúng mình

Ở cuối trời biển trước mặt biển sau lưng
Mê cung với vợ chồng thuyền chài và vạt đảo hoang cổ tích
Nhớ đất liền thế mà em òa khóc
Nghĩ ngày mai ta xa biển mất rồi

Hạ về rồi biển đã lại xa xôi
Gió vẫn cũ từ mơ hồ gió lại
Con sóng cô đơn nhuộm đại dương hoang dại
Mùa hạ này biển không có em tôi

8/10/2014



No comments:

Post a Comment