Đàn bà làm thơ thương lắm
Ba bẩy đường cũng chuân chuyên
Làm cho đỡ buồn thì được
Làm nghề, thôi đừng nhé em
Thơ hay phận người càng khổ
Má hồng đau thắt nỗi lòng
Khanh khách cười cùng đau khổ
Mơ màng dở đẹp dở không
Đàn bà làm thơ sợ lắm
Khôn thì rõ thật là khôn
Những là câu bay câu lượn
Lắm khi giật cục vặn sườn
Đàn bà mà làm thơ hay
Có chồng cùng hay thơ nữa
Ôi thôi, nỗi niềm ai tỏ
Thơ làm sao tải được đây
Đọc thơ đàn bà nghĩ ngay
Đến chuyện dằn vặt đâu đó
Người ta thật thà hơn mình
Giận dỗi vào thơ tất cả
Thơ đàn bà luôn là nhạc
Mấy chàng nhạc sĩ ngồi rình
Thơ mới thò ra đầu ngõ
Là thành bài ca rung rinh
Đàn bà làm thơ hay lắm
Chả giống cánh đàn ông đâu
Tình tang thế nào thơ thế
Cơi trầu nhiều lúc cũng sâu
Tôi rất thích thơ đàn bà
Để nhớ thì tôi không nhớ
Nhỡ vận vào thân thì khổ
Đứng xa nhìn mà nam mô!
7/10/2014
Má hồng đau thắt nỗi lòng
Khanh khách cười cùng đau khổ
Mơ màng dở đẹp dở không
Đàn bà làm thơ sợ lắm
Khôn thì rõ thật là khôn
Những là câu bay câu lượn
Lắm khi giật cục vặn sườn
Đàn bà mà làm thơ hay
Có chồng cùng hay thơ nữa
Ôi thôi, nỗi niềm ai tỏ
Thơ làm sao tải được đây
Đọc thơ đàn bà nghĩ ngay
Đến chuyện dằn vặt đâu đó
Người ta thật thà hơn mình
Giận dỗi vào thơ tất cả
Thơ đàn bà luôn là nhạc
Mấy chàng nhạc sĩ ngồi rình
Thơ mới thò ra đầu ngõ
Là thành bài ca rung rinh
Đàn bà làm thơ hay lắm
Chả giống cánh đàn ông đâu
Tình tang thế nào thơ thế
Cơi trầu nhiều lúc cũng sâu
Tôi rất thích thơ đàn bà
Để nhớ thì tôi không nhớ
Nhỡ vận vào thân thì khổ
Đứng xa nhìn mà nam mô!
7/10/2014
No comments:
Post a Comment