Những cơn nóng cuối cùng ươm mật vàng trên lá
Ve rớt buồn xao xác góc hồ xa
Mây bỗng trắng sao mà mây trắng thế
Rơm vàng dìu hương cốm về thu
Em đứng ở cuối đường loang nhựa nắng
Người chiều nay cũng thong thả như chiều
Đường phố lên đèn đường bỗng thơm trái bưởi
Em bâng khuâng xa lắc buổi khai trường
Em cứ trẻ dẫu mùa thu đến muộn
Mỗi mùa thu thêm sợi bạc trên đầu
Anh cũng thế sang thu rồi vẫn thấy
Nụ cười em thơm cốm ở đâu đây
Mấy chục năm tiếng cười vẫn đắm say
Tan vào nắng đến vàng hương cốm
Má thiếu nữ ngượng ngùng em nhặt nắng
Đong đầy anh bổi hổi lúc thu về
Thu lại vàng con phố nhỏ ngày xưa
Thời con gái của em anh không còn trẻ
Đem nắng mật ngày xưa nhuộm áo màu thiếu phụ
Mùa thu nào cũng trọn vẹn về nhau
No comments:
Post a Comment