Thursday, March 26, 2015

Kỷ niệm đường 7



Lại những đêm không ngủ
Kỷ niệm đường Bảy tràn về
Nước mắt người lính bỗng chảy
“Như chưa hề có cuộc chia li”

Tháng ba nắng lửa Tây Nguyên
Bao trẻ lạc trong rừng lửa
Chiến trận cuốn chân như lũ
Xót xa đến tận bây giờ

Tôi từng cõng những bé em
Gửi đồng bào rồi đuổi giặc
Ba mấy năm rồi tóc bạc
Em còn không chốn rừng xưa

Cha mẹ là ai là ai?
Làm sao bây giờ em nhớ
Chỉ còn khắc khỏai trong tôi
Tiếng trẻ khóc trong đạn lửa

Bao nhiêu năm rồi không nguôi
Một chiều sông Ba ngầu lũ
Ba mấy năm rồi chia phôi
Những mảnh đời lìa cha mẹ

Tìm về đường Bảy sáng nay
Con đường Củng Sơn nắng đỏ
Cánh rừng tháng Ba năm nao
Bây giờ ngô non xanh gió

Các em ở đâu ở đâu?
Có còn đêm nức nở
Cầu xin đất này che chở
Cho các em và cho tôi




No comments:

Post a Comment