Mùa thu giỏ từng giọt
Nàng ngồi nghe một mình
Tiếng mùa thu dễ vỡ
Áo mùa thu thật thơm
Khói thuốc từ dĩ vãng
Bay qua ngõ vắng anh
Thu cứ buông tí tách
Anh về nơi phố mòn
Chai không thì lạnh lẽo
Chén không thì giận hờn
Li cà phê có tuổi
Có vui buồn nhân gian
Có một con đường cũ
Quán cũng vắng người ngồi
Một cây bàng gõ lá
Vào cả mùa thu tôi
Bay qua ngõ vắng anh
Thu cứ buông tí tách
Anh về nơi phố mòn
Chai không thì lạnh lẽo
Chén không thì giận hờn
Li cà phê có tuổi
Có vui buồn nhân gian
Có một con đường cũ
Quán cũng vắng người ngồi
Một cây bàng gõ lá
Vào cả mùa thu tôi
No comments:
Post a Comment