Cầm rằng quan họ người ơi
Ta về quán dốc ta ngồi cây da
Áo ai sứt chỉ đường tà
Liền ông thời vụng liền bà thời khâu
Mạn thuyền trước mạn thuyền sau
Bãi dâu cũng thể qua cầu lơ thơ
Bên kia sông đuống lững lờ
Có người đang đợi sang đò cùng em
Ngô trổ cờ với hội lim
Liền anh lững thững đi tìm quai thao
Cắp ô nắng ở ngang đầu
Chòng chành đổ cả miếng trầu ngoài cơi
Cầm rằng hự cầm lòng ơi
Ai về quan họ với tôi thời về
Về tìm nón thúng ngày xưa
Ngửa lòng trôi giữa đôi bờ ao nông
Đành lòng hự, sóng viễn thông
Cầm lòng hự, mặc tất không mặc quần
Mạn thuyền trôi mép ao xuân
Ới a tôi lại đành cầm lòng tôi
2/3/2015
No comments:
Post a Comment