Đã cuối mùa mưa
Hoa cúc quì giật mình vàng lên những con đường cắt rừng
Suối óc ách
Chúng mình bám địch phía Thanh An
Pháo Hàm Rồng thì thùng gõ vào đêm con nai tác mẹ
Chuyển mùa rồi !
Trời cao hơn, những vì sao trên cao nguyên xanh hơn
Bộ đội hối hả
Năm nào cũng thế
Tháng mười gói bộc phá vào bâng khuâng
Tháng mười là xắp hành quân
Phía chúng mình đi tới là phía nhiều giặc
Hoa quì thì ở đâu cũng nhiều
Mộ bạn mình năm ngoái cũng đầy cỏ và hoa
Chuyển mùa ở Tây nguyên rất lạ
Gai xấu hổ cong queo
Hoa xấu hổ he hé tím
choàng những nấm mồ chết trẻ trên cao nguyên
Chúng tôi đi về phía đông
Đồng đội nằm ở phía tây hoa rưng rưng khóc
Chuyển mùa mưa sang khô
Sốt rét
Rấm rứt mồ hôi những đêm hành quân
Những trận sốt tụt dép
Những trận sốt mắt hoa lên pháo sáng lùng bùng
Chúng tôi đi về hướng đông
Phía nhiều đạn nhiều bom nhiều những bông hoa chưa gặp
Chỉ thương những bạn tôi nằm lại những cánh rừng
Hoa cứ rưng rưng
24/10/2014
Hoa cúc quì giật mình vàng lên những con đường cắt rừng
Suối óc ách
Chúng mình bám địch phía Thanh An
Pháo Hàm Rồng thì thùng gõ vào đêm con nai tác mẹ
Chuyển mùa rồi !
Trời cao hơn, những vì sao trên cao nguyên xanh hơn
Bộ đội hối hả
Năm nào cũng thế
Tháng mười gói bộc phá vào bâng khuâng
Tháng mười là xắp hành quân
Phía chúng mình đi tới là phía nhiều giặc
Hoa quì thì ở đâu cũng nhiều
Mộ bạn mình năm ngoái cũng đầy cỏ và hoa
Chuyển mùa ở Tây nguyên rất lạ
Gai xấu hổ cong queo
Hoa xấu hổ he hé tím
choàng những nấm mồ chết trẻ trên cao nguyên
Chúng tôi đi về phía đông
Đồng đội nằm ở phía tây hoa rưng rưng khóc
Chuyển mùa mưa sang khô
Sốt rét
Rấm rứt mồ hôi những đêm hành quân
Những trận sốt tụt dép
Những trận sốt mắt hoa lên pháo sáng lùng bùng
Chúng tôi đi về hướng đông
Phía nhiều đạn nhiều bom nhiều những bông hoa chưa gặp
Chỉ thương những bạn tôi nằm lại những cánh rừng
Hoa cứ rưng rưng
24/10/2014
Có người lo mùa đông đến sớm. Cuối tháng mười mà đã thấy đông về. Chưa đâu, mùa đông chưa tới lo rét lo buồn thế là nó đến đó thôi. Thực ra tháng mười là chuyển mùa. Cái khoảng không gian mà đàn bà mặc váy ngắn cũng được, mặc quần bò áo thun cũng được, cái khoảng không gian sáng ra đi bộ chùm áo cho người già ve vẩy áo mỏng cho người trẻ lẫn lộn quanh hồ.
ReplyDeleteTôi thì lơ ngơ ngồi quán có làm chén trà thật nóng mà nhìn mắt nâu và môi trầm mấy cháu đi vào chung cư. Rồi lại bần thần nghĩ cái đoạn chuyển mùa của đời mình ngày xưa. Chuyển mùa là ốm là sốt là đi đánh nhau và rồi là chôn nhau trong rừng mùa khô. Có bài thơ chuyển mùa từ dạo ấy chắc nó chỉ là lối suy nghĩ già của tôi về đời lính đó thôi.