Ta lên với đá giữa mù khơi
Chập chùng tưởng đá mọc lên từ biển
những cổ tích phiêu diêu hoang dại
Những tình yêu hóa đá nở hoa ngàn
Ta ngây ngô miên mải Mã Pì Lèng
Sương rớt xuống lối rừng em về ngoại
Ơi dẫy núi Pả vi huyền thoại
Em kể chuyện tình chèo đá gặp người yêu
Đêm trăng non Nho Quế ở rất sâu
Tiếng Khèn đâụ chom vom sườn đá
Sương cứ lạnh má gái mèo thì đỏ
Mùa hoa Tam giác mạch xắp qua rồi
Mênh mông mây chênh vênh bàn tay
Em cắp ô nhìn con đèo đang lùi lại
Ơi dáng đá Mã pì lèng xa ngái
Mây núi bay Hạnh Phúc cũng bồng bềnh
Viết ở Hà Giang 30/10/14
No comments:
Post a Comment