Saturday, March 28, 2015

Có một đêm phố cổ Đồng Văn


Có một đêm phố cổ ta chếnh choáng
Ngọn núi như muốn đổ nhoàng xuống đầu
Chỉ có những người miền xuôi uống rượu
Uống những vắng hoe và khuôn mặt nhập nhòe



Ta cố đi tìm tiếng khèn khàn như giọng đá
Ta cố tìm chén rượu mật ong cay mật bạc hà
Ta cố tìm em gái mèo bên con ngựa gày cổng chợ
Đồng Văn đây mà xa lắc lơ

Ngọn đèn điện mồ côi
Leo lét đến tận sáng sớm
Phố cổ buông những đèn lồng phủ bụi
Bụi không từ trên núi
Đồng Văn ơi

Phố cổ Đồng Văn 10/14


No comments:

Post a Comment