Dấu yêu ơi thu đã qua rồi đó
Em quờ tìm khăn níu lệch bờ vai
Em sợ lắm sương lạnh hơn năm trước
Vẫn qua sông lau bạc nẻo cát dài
Dấu yêu ơi, em về con đường vắng
Đứng nhắn tin từng hạt nắng vô tri
Năm cũ rồi lại năm cũ nữa
Anh ở đâu từ dạo ấy đến giờ
Đêm thiếu phụ chập chờn em và gió
Dẫu nhủ lòng quên yêu lại đầy lên
Thì hơi lạnh mùa thu heo heo lá
Đưa dấu yêu dao dác với sương mềm
Em vắt nghẹn cả lòng trao về ấy
Rồi để đêm thổn thức trách nhau hoài
Rồi giấc mộng lại đưa em khốn khổ
Dấu yêu này, anh là ai ? Là ai?
Đứng nhắn tin từng hạt nắng vô tri
Năm cũ rồi lại năm cũ nữa
Anh ở đâu từ dạo ấy đến giờ
Đêm thiếu phụ chập chờn em và gió
Dẫu nhủ lòng quên yêu lại đầy lên
Thì hơi lạnh mùa thu heo heo lá
Đưa dấu yêu dao dác với sương mềm
Em vắt nghẹn cả lòng trao về ấy
Rồi để đêm thổn thức trách nhau hoài
Rồi giấc mộng lại đưa em khốn khổ
Dấu yêu này, anh là ai ? Là ai?
No comments:
Post a Comment