Em xa mái tóc nghiêng
rớt vào mùa cũ
Mùa cũ hiện mắt nhìn
đau đáu sớm nay
Em ấp nắng vào giấc
khuya
Ngực thì thầm ghì
long lanh giọt mồ hôi
Sông trôi dưới chân
đồi
gầm giường hổn hển
Bồng bềnh em
Bồng bềnh anh
Màu sơn nữ ai về chiến
khu hoa lau bến khóc
Mướt tận trời nam
Triều cường làm ướt
váy áo đi tìm dĩ vãng
Có con le le bơi ngược
tím lục bình
Em chôn mình vào tiếng
còi tàu về biên ải
Ghì ngực cô đơn nghe
hổn hển tàu đêm
Tuyết ở Sa Pa rụng
nhiều quá ơi em
Dĩ vãng lúc nào cũng
khóc
Tiếng đêm là tiếng đàn
bà
Tóc buông kín ngực
trưa hè nằm mơ thấy tuyết
Sa Pa đổi mùa rồi ư?
No comments:
Post a Comment