Bến cát ngày xưa còn đó
Gió sông tìm đến hư vô
Em đứng đợi trong chiều tím
Anh đi biền biệt đến giờ
Lau vẫn gầy xơ bờ cũ
Rối bời gió tóc lòng em
Anh không về nên bến vắng
Để mùa xuân cũng hoa râm
Em gom gió bấc mùa đông
Bớt lửa lòng trong đêm lạnh
Đêm mở hồn em thiếu phụ
Gục lên bầu ngực của mình
Bao mùa đông anh không về
Lại mùa xuân này nước cạn
Có người ra với bờ đê
Một con đò đêm sương lạnh
Rối bời gió tóc lòng em
Anh không về nên bến vắng
Để mùa xuân cũng hoa râm
Em gom gió bấc mùa đông
Bớt lửa lòng trong đêm lạnh
Đêm mở hồn em thiếu phụ
Gục lên bầu ngực của mình
Bao mùa đông anh không về
Lại mùa xuân này nước cạn
Có người ra với bờ đê
Một con đò đêm sương lạnh

No comments:
Post a Comment