Saturday, March 28, 2015

Nỗi nhớ Miền xa


Miền xa lắm nỗi nhớ không xa hơn được nữa
Cỏ thì ươm vào mây mùa thu
Những cơn bão dập dìu lục bình hoang tím
Nắng cũng hoang trôi tít cửa Cần Giờ



Thiếu phụ cứ tan vào mưa chiều thiếu nữ
Cuối đồng hoàng hôn dậy lên rấm rứt mùa xa
Tiếng dế kêu dấu nhau vào cỏ
Dấu non tơ cựa mở lúc giao mùa

Em nhấc chùm lục bình xô dạt chiều quê
Mẹ lui cui nhặt tàu cau tìm thời trẻ
Em về vườn nhà nhặt miền thơ ấu
Sau nuối tiếc dưới tán cau mẹ cong lưng nhặt lên

Miền xa quá nỗi nhớ không xa hơn được nữa
Mùa đông chẳng thể dấu được anh
Cỏ khát và chân trời nơi em cũng khát
Miệt vườn rót em bay vào mây xa miết hoàng hôn



No comments:

Post a Comment