Thursday, March 26, 2015

Đèo Ngang


Rồi sẽ về dưới chân Đèo Ngang
Bông sim tím mây cũng xòe áo tím
Núi biếc chiều, lưng áo tơi cũ biếc
Tóc em thơm … anh khẽ gọi mình ơi
Hòanh Sơn gội gió vò mưa tưới
Đau đáu nhìn tít tắp biển khơi
Mấy trăm năm vẫn thế
Dáng tiều phu cõng nắng xuống chân đồi

Nửa đèo nắng thơm như mật
Nửa đèo mưa giăng giăng
Tắt nắng mình về Cửa Nhượng
Anh gọi … quê ngọai ơi

Ơi Đèo Ngang như người yêu tôi
Đá mặn mồ hôi lăn trên bầu ngực
Núi sẫm, thơm áo quê thô mộc
Trọn đời hồ dễ ai quên

Rồi mình sẽ về đèo Ngang
Phanh ngực hướng ra phía biển
Trong một chiều gió tím
Lưng đèo chỉ có chúng mình thôi



No comments:

Post a Comment