Thursday, March 26, 2015

Trăng cũ


Tìm về
Những lũy tre làng suốt đời gỡ rối
Thổn thức chùm ước mơ mảnh vụn của đời

Trăng lưỡi liềm gặm nhấm một khúc đêm
Một khúc đêm mẹ nằm lo đếm bữa
Giấy bút các con cũng nỉ non cào xé
Giấc ngủ mẹ cha

Trăng rằm treo bung biêng phành phạch quạt ông bà
Thềm lở lói đổ bóng cha bó gối
Con rút lá nhìn trăng bơi qua cửa
Lũy tre reo trống ngực ước mơ thầm

Đời nối đời cua tép ngâm măng
Hao trăng lạnh đầu đêm cuối sáng
Đồng làng chập chờn thân vạc
Rơi rớt vạt thương ngõ xóm chập chờn
Những mùa lụt lôi đồng nước đầy trăng

Cái nắm tay con gái đầu đời
Trăng lấp ló
Nụ hôn lặn vào lũy tre
Đom đóm bay bờ ao em chạy ào trăng loang loáng
Cả em và tôi đi mùa trăng sau

Mùa trăng cũ ơi
Sau lũy tre làng mà xa xôi quá thể
Chẳng về được với ước mơ của tôi














No comments:

Post a Comment