Đêm nay lạnh về
Trên ấy bây giờ ra sao?
Hun hút ào ào
Gió nhẩy chồm chồm quá đá
Thằng bạn tôi nhà lá
Ổ rơm ngút ngát nghèo
Khớp ngược khớp xuôi vặn vẹo
Rét tím chân gà trâu cũng cước chân
Ơi cái thằng Sèn vạn Vần
Xín Mần loe hoe rau cải
Nấu mì tôm cho vào vài cái
Mày chiêu đãi tao
Tao qua Hoàng Su phì lốc cốc mõ trâu
Nhớ mày bắn xe tăng ở Chư Pông
khiến bò của dân lồng lên mà chạy
nhớ mày cười méo mó
Mùa đông về tao đi bằng đít bằng tay
Đêm nay gió lạnh rồi
Nhớ mày Sèn Vạn Vần ơi
19/11/2014
Nhà của Sèn Vạn Vần ở Xín Mần Hà Giang

Đi qua Hoàng Su phì lên nhà Sèn Vạn Vần

Xín Mần loe hoe rau cải
Nấu mì tôm cho vào vài cái
Mày chiêu đãi tao
Tao qua Hoàng Su phì lốc cốc mõ trâu
Nhớ mày bắn xe tăng ở Chư Pông
khiến bò của dân lồng lên mà chạy
nhớ mày cười méo mó
Mùa đông về tao đi bằng đít bằng tay
Đêm nay gió lạnh rồi
Nhớ mày Sèn Vạn Vần ơi
19/11/2014
Nhà của Sèn Vạn Vần ở Xín Mần Hà Giang

Đi qua Hoàng Su phì lên nhà Sèn Vạn Vần

No comments:
Post a Comment