Trăng vắt vẻo trong
Tháng Ba trời veo
veo đến lạ
Cao nguyên thầm thì
những giọt sương và thầm thì lá
Chúng tôi hành quân
dưới tán rừng cà phê
Loang lổ bóng mình
Loang lổ trăng
Hoa cà phê nức nở
Những ống tay áo trắng
bông ngậm sương
Phía Ban Mê Thuột lặng
lờ như ngủ quên
Chúng tôi cả sư đòan
không ngủ
Cà phê thơm từ hoa
Nồng nàn từ hoa
Những người con trai
miền Bắc chưa từng uống cà phê
Ban Mê
Đi trong đêm ngào ngạt
Tôi chưa từng có một
ngày yên ả để yêu hoa
Đêm nay hành quân về
Ban Mê Thuột
Súng thì lạnh. Người
ngắm hoa cà phê trong đêm sương
Ươn ướt
Nhập nhòe hỏa châu rơi
Hoa cà phê trắng
trong
Đêm trăng tháng Ba
veo veo ngày xưa ơi.
Lại sắp đến tháng Ba
2012
Các bạn cựu chiến binh của tôi ! Có ai hành quân dưới cánh rừng cà phê như chúng tôi không ? Chắc là có. Những sư đoàn 10, 316, 320A và những đơn vị bộ đội Tây Nguyên ngày xưa thế nào từng chả một lần như thế. Khi chiến dịch Tây Nguyên 75 nổ ra, chúng tôi đã không dưới một lần hành quân và ngủ đêm dưới tán rừng cà phê thơm nao lòng ấy. Vài chục năm sau, khi ngồi nhấm nháp từng giọt cà phệ ở Hà Nội, tôi lại bồn chồn nhớ những rừng cà phê xa ngái, tôi nhớ hoa cà phê trắng muốt trong một đêm sương tháng Ba đã gần 40 năm...
ReplyDelete