Viết tặng đồng đội Hòa
trên chiếc xe lăn đưa hài
cốt đồng đội từ Nam về Bắc
Mấy chục năm sau
Tôi về quê bạn
Tôi đi
Bằng đôi chân đồng đội
Tựa vào nhau
Như những đêm ngày xưa
chúng ta hành quân
Bạn nặng đúng bằng
quả cối
Tôi cao bằng khẩu AK
Từ thưở mang gươm đi mở cõi*…
Chúng tôi về phía ấy…
Hành quân xa**…
Chúng tôi qua những đèo
những sông
Đồng đội mình ngày xưa
từng đêm vượt dốc
Chúng tôi qua làng
qua biển
Bạn tôi nhớ mẹ, nhớ
đồng
Mấy chục năm sau hành
quân vẫn thế
Đồng đội dìu nhau ngân
ngấn mắt khi cười
Thì thầm với người đã
khuất
Tôi đang trở về với
tuổi trẻ đời tôi
Mùa này phương Nam vàng
nắng
Quê bạn mưa giăng trắng
đồng
Mẹ già không già thêm
nữa
Đón con nước mắt lặn
vào trong
Con mẹ về đây đủ cả
Lưng còng che xuống
tóc con
Trong mưa rung rinh
tóc bạc
Nghẹn ngào tóc con
hoa râm
Một đời lính hành quân
xa
Lại hành quân về với
mẹ
Có cuộc hành quân nào
xa thế
Mà gần đến thế trong
tôi.
7.3.2012
* Thơ Hùynh Văn Nghệ.
** Tên bài hát của Đỗ
Nhuận.
No comments:
Post a Comment