Bài thơ này biết đến được em không?
Biết có theo được em về bản
Giá một lần anh là người đàn ông say rượu
Khâu Vai ơi tình đẹp đến vô cùng
Bóng em ngồi trên sườn đá chênh vênh
Chiều xuống tạc em vào hồn đá
Tình của em ngấm như rượu thở
Sợi lanh se chặt núi chặt rừng
Ơi những con đường nhạc ngựa rung
Áo váy mù sương như là cổ tích
Cổ tích ở những mảnh đời rất thực
Người miền xuôi bung biêng nửa đất nửa trời
20 tháng 10 heo hút chốn xa xôi
Bài thơ muộn đến em ven đường Tam Giác Mạch
Anh ao ước tình yêu rất thật
20 tháng 10 ai về với Khâu Vai
Sáng 20/10/14
Chiều xuống tạc em vào hồn đá
Tình của em ngấm như rượu thở
Sợi lanh se chặt núi chặt rừng
Ơi những con đường nhạc ngựa rung
Áo váy mù sương như là cổ tích
Cổ tích ở những mảnh đời rất thực
Người miền xuôi bung biêng nửa đất nửa trời
20 tháng 10 heo hút chốn xa xôi
Bài thơ muộn đến em ven đường Tam Giác Mạch
Anh ao ước tình yêu rất thật
20 tháng 10 ai về với Khâu Vai
Sáng 20/10/14
No comments:
Post a Comment