Wednesday, March 25, 2015

Lời của mẹ ngày 27/7


Ngày đi thắp hương cho đồng đội ở SơnTây

Mẹ già lắm rồi chân mẹ run
Khó nhọc bước lần lần lên sân khấu
Phần quà của con mẹ nhận hộ
Con vể hưởng chút … thảo thơm

Đồng đội con tóc cũng hoa râm
Dìu chân mẹ như mẹ dắt tay con ngày nhập ngũ
Mưa thấu đất quê mình mùa lũ
Mồ con trường sơn, trường sơn ở nơi nào?

Quê xứ Đoài mà con mẹ ở đâu?
cối giã trầu mẹ đè cong phiên chợ
… Giá con về
Giá mà con về được
Mẹ cho con cái cối trầu này con để lại đời sau

Con ơi
Lại sắp vào tháng 7 mưa ngâu...



No comments:

Post a Comment