Wednesday, March 25, 2015

Ngu ngơ Tôi và tháng Tư


Tháng Tư này tìm nhau ở đâu
Đồng đội ơi, ai còn ai mất
Hoa lao kèn rộn  rực
Quê lúa sắp vào đòng

Cháu con bươn chải ruộng đồng
Đứa đi xa nghỉ lễ
Chén rượu suông chiều hôm nhớ bạn
Mấy mươi năm gặp lại đứa nào không ?

Tháng Tư này đã ba mươi tám năm
Tuổi đôi mươi mấy chục đêm không ngủ
Đuổi địch suốt cao nguyên tràn ra tận bể
Tơ tướp bàn chân, meo méo những nụ cười

Tháng Tư ơi,tháng Tư đời chúng tôi
Hoa cà phê thơm cái thơm nức nở
Bạn tôi nằm một đời trong đất đỏ
Ngày đưa hài cốt về xương nham nhở bazan

Có một tháng Tư đằm nước sông Sài Gòn
Lục bình ngược rồi lại xuôi ra bể
Mang màu tím đất mình đắp bồi hình châu thổ
Mang cả hồn người mở mãi tới biển đông

Tháng Tư này chân đã yếu, dạ vẫn mong
Thương về phía tháng Tư hoa phượng cháy
Sài gòn ơi, tháng Tư về rồi đấy
Con dế kêu nhoi nhói ở chân cầu

Tôi gọi về một tháng Tư đêm rất sâu
Bám nhau tiến  về thành đô trong tiếng pháo
Người ngã xuống cửa ngõ bình minh của đời chiến đấu
Sài Gòn ơi, xa thế một tầm tay ?

Tháng Tư này uống rươu với ai đây ?
Sài Gòn cũng biệt xa từ dạo đấy
Bạn tôi cũng về quê từ sau thời oanh liệt ấy
Tôi tìm về đài tưởng niệm, nghiêm, nghỉ, trước, sau

Hoa bằng lăng ngăn ngắt tự thuở nào
Để tôi nhớ đêm vùng ven quá thể
Tháng Tư ơi, mấy chục năm sau vẫn trẻ
Chỉ tôi là thơ thẩn đến ngu ngơ



Sáng 19/4/2013



No comments:

Post a Comment