Friday, March 27, 2015

MAI TA VỀ QUÊ


Mai tôi về quê tôi
Đêm nay lại chừng mất ngủ
Ơ hay người mình lạ thế
Già rồi mà như trẻ thơ



Có anh bạn khoe “ hết quê”
Đã thành là người của phố
Nói chi mà nghe thương lạ
Hết quê thì tìm về đâu?

Hết quê hồn vương chân cầu
Ngã ba đầu đường cuối phố
Đầu năm chí cuối
Lang thang bờ bụi được ư?

Tôi yêu những chuyến xa về
Vợ chồng cháu con bồng biêng tay nải
Bụi đường lấm lem mặt mũi
Sáng lên vui biếc long lanh

Mai tôi lại về quê
Biết là đường xa hun hút
Đêm nay nghe như người hát
Con cò bay lả bay la

15/2/2015

No comments:

Post a Comment