Friday, March 27, 2015

Về quê


Lại về ngược với sông Thao
Gió rưng rưng gió ngô lào xào mưa
Quê vẫn nghèo làng vẫn xưa
Có con bồ các cắp que làm nhà

Lại về nhặt chiếc lá đa
Chiều cuối năm dắt cháu ra làm thuyền
Đồng thì cũ lúa thì non
Mộ cha mẹ khuất sau bồn chồn sương
Lại về bếp củi ngồi nghiêng
Lửa đêm in vách chân hiêng ngón bùn
Đêm nhà quê cứ run run
Mẹ run trong bếp ngoài vườn gió run
Tôi nghe thấy ở lạnh lùng
Tiếng con tiếng cháu gọi tên ông bà
Ta về với mẹ cha ta
Ta về với chốn dậy ta làm người

Sáng 13/2/15


No comments:

Post a Comment