Tặng hương hồn bạn tôi
Nguyễn Tiến Thường,
Khóa 69 Nga văn Đại học Ngọai ngữ,
Nhập ngũ 6/9/71
Hy sinh ở quảng Trị 21.5.1972
Nhập ngũ 6/9/71
Hy sinh ở quảng Trị 21.5.1972
Mày nằm chỗ nào Thường
ơi
Tao thóang nghe tiếng
mày trong gió
Mày đọc Sông Đông êm
đềm bằng tiếng Nga
Mày hát Chiều Mátxcơva thầm thì cùng ai thế
Mày gọi tao phải không?
Mà sao không thể
Cùng mày về lại quê
Quê thì nghèo mất mùa
lụt lũ
Bữa liên hoan mày tòng
quân độn sắn ngốt người
Ước mơ cháy bùng như
cánh phượng rơi
Đến tàn vẫn tươi sắc
đỏ
Súng cổ thành xé
toang giáo trình dang dở
Đưa mày về nằm đâu?
Quảng Trị xanh, xanh
đến nghẹn ngào
Tao ép cánh phượng cổ
thành ngày về thắp nhang cho đồng đội
Chúng tao già chúng
mày thì trẻ mãi
Ở một trường đại học
cõi linh thiêng
Tao hiểu vì sao hoa
cỏ mãi ngát xanh
Lòng thành cổ có một
trường đại học
(Có hàng ngàn sinh
viên quân phục xanh tưng bừng vào lớp)
Trong nồng nàn khói
nhang
Bốn mươi năm sau tao
về
Tìm mày trong gió.
Tháng 5,2011
Tôi cứ nghĩ Quảng Trị là một tỉnh bé nhưng cò nhiều trường đại học nhất. Trước 1972 miền Bắc có bao nhiêu trường đại học thì Quảng Trị có bao nhiêu trường. Cái trường đại học ấy trong lòng đất tỉnh này. Linh thiêng và bất tử...
ReplyDeleteHôm nay là ngày giỗ bạn thân của tôi. 20/5/1972 bạn tôi hi sinh bên bờ Mỹ Chánh QT. Năm 2012 Mẹ của bạn ấy đã vào Quảng Trị đúng vào mùa hè. Hài cốt của bạn tôi không còn, những người lính SV Ngoại ngữ HN đưa cụ đến nơi bạn ấy ngã xuống bên bờ sông. Một bà già ngoài tám mươi ngồi khóc giữ trưa nắng rồi bốc nắm đất mang về. Tôi viết bài thơ này cũng đã vừa hai năm. Tôi lại đưa lên thắp nén hương cho bạn. Nguyễn Tiến Thường lớp Nga 69 chết vào đúng ngày sinh nhật của mình bên bờ sông Mỹ Chánh - làng An thơ.( Nguyễn Tiến Thường sinh ngày 20/5/1952 hi sinh 20/5 / 1972)
ReplyDelete20/5/2014