Wednesday, March 25, 2015

Mây trên trời Quảng Trị


Có ở đâu trời nhiều mây đến thế?
Như nơi này
Quảng Trị ơi!

Nửa thế kỷ qua mà mây vẫn bay
Vần vũ như một thời lửa khói
Mây như nấm bom, mây như tàn nhà cháy
Mây vẩn vơ túm tụm lúc chiều về

Bình minh lên đã dềnh phía biển xanh
Gió Lào cứ như đun mây bay từ đất
Đất ngơ ngác, trên đầu ngàn ngàn nấm mộ
Từ nghĩa trang im thăm thẳm lên trời

Xin người đời đừng quở trách chi tôi
Chiến tranh qua rồi lại nhắc thời đau khổ
Tôi lờ lẫn bởi tôi từng nức nở
Bạn ra đi tôi còn lại đến bây giờ

Mây chỉ là mây chứ nỏ có chi mô!
Nhưng tôi thấy cứ ngàn ngàn nấm mộ
Cứ mỗi lần tôi qua Quảng Trị
Những bạn bè tôi giăng giăng ở trên đầu

Có nơi nào mây vần vũ thế đâu?
Chẳng đâu giống bốn mùa mây Quảng Trị
Sao khúc ruột miền Trung đau thắt thế?
Có ai người thơ thẩn đến như tôi?



          Hòang Cầu, chiều tối 8.2.2012

No comments:

Post a Comment