Tặng hương hồn những bạn
chiến sĩ sinh viên
Hy sinh ở Quảng Trị 1972
Đợi mãi bạn chẳng trở về
Để cùng dự ngày gặp mặt
Đồng đội ngày ấy giờ thưa thớt lắm
Hội trường đầy hoa mà nước mắt tuôn trào
Mới đó ba mươi năm rồi sao
Ngày từ giã giảng đường chưa dám cầm tay con gái
Chôn bạn nơi cửa rừng trong ba lô còn lại
Tấm ảnh nhỏ nhoi cô bạn gái cùng trường
Vẫn còn đây góc phố con đường
Đêm chia tay chiến trường súng nổ
Cùng hát Chiều
Matxcơva trước khi vào thành cổ
Khúc hát lặng rồi vượt Thạch Hãn luồn sâu
Bạn chẳng trở về ngay sáng hôm sau
Bao đứa cùng khoa cùng chung ngày giỗ
Chúng tôi về, trường bây giờ ngói đỏ
Tháng Bảy này hoa phượng gửi về đâu?
Ơi những người sinh viên đánh thành cổ năm nào
Ngày giỗ bạn tôi lại về Quảng Trị
Hoa phượng ơi muôn đời hoa cứ đỏ
Trẻ mãi lời ru nơi bè bạn tôi nằm.
Hà Nội, 2002
No comments:
Post a Comment