Cứ tháng Tám đói chập chờn ngoài ngõ
Mưa bão lại về chĩu mắt mẹ buồn lo
Quần áo cũ chẳng còn là mấy
Mẹ nhặt tìm mụn vải giữa ngày mưa
Liếp cửa thưa gió táp cứ vô tư
Chữ nghĩa của con len vào như cỏ dại
Những hát ru dĩ vãng nào còn lại
Đêm thị thành về lời mẹ chiêm bao
Mưa lũ cứ đi ngang buốt thót ở trên đầu
Chẳng có dự báo nào cho mẹ tôi ngày ấy
Bão quật nát vườn khẳng khiu khoai ráy
Mẹ sòa tay con mẹ chúi vào lòng
Một đời mẹ còng bởi những bão những giông
Bếp ấm lửa than vẫn hồng từ tro lạnh
Rồi con đi khoảng trời xa bừng tỉnh
Chiều nay nghe tin bão đang về
Mẹ cha nằm trên cánh đồng xưa
Gió chà sát mộ gầy mưa sối sả
Những ngôi mộ nằm im lìm trong bão gió
Thương cháu con lõm bõm chốn thị thành
Giông bão ơi xin hãy qua nhanh
Đừng làm khổ mẹ ta thêm nhiều nữa
Chốn đồng vắng cha mẹ nằm hứng gió
Ở nơi này lũ lụt buốt tim con
Chữ nghĩa của con len vào như cỏ dại
Những hát ru dĩ vãng nào còn lại
Đêm thị thành về lời mẹ chiêm bao
Mưa lũ cứ đi ngang buốt thót ở trên đầu
Chẳng có dự báo nào cho mẹ tôi ngày ấy
Bão quật nát vườn khẳng khiu khoai ráy
Mẹ sòa tay con mẹ chúi vào lòng
Một đời mẹ còng bởi những bão những giông
Bếp ấm lửa than vẫn hồng từ tro lạnh
Rồi con đi khoảng trời xa bừng tỉnh
Chiều nay nghe tin bão đang về
Mẹ cha nằm trên cánh đồng xưa
Gió chà sát mộ gầy mưa sối sả
Những ngôi mộ nằm im lìm trong bão gió
Thương cháu con lõm bõm chốn thị thành
Giông bão ơi xin hãy qua nhanh
Đừng làm khổ mẹ ta thêm nhiều nữa
Chốn đồng vắng cha mẹ nằm hứng gió
Ở nơi này lũ lụt buốt tim con

No comments:
Post a Comment