Tôi nhớ mưa Củ Chi
Cứ ồn ào bất chợt
Tôi nhớ chiều trú quân
Bờ sông mưa áo ướt
Cô du kích về thôn
Áo căng lằn súng đạn
Em cười rơi hạt nước
Trên vai mềm mắt ai
Phía Đồng Dù pháo nổ
Em lại vội vàng đi
Áo khô rồi lại ướt
Ôi cơn mưa Củ Chi
Mặt sông loang trắng
nước
Đạn đùng đòang trong
mưa
Trắng trời đằng Nhuận
Đức
Bao giờ em tôi về?
Má khêu đèn hạt đỗ
Miếng trầu nhạt rồi
cay
Con bìm bịp lại thức
…”Thằng Bắc nào nhớ
bay…”
…Chẳng kịp gặp em nữa
Đêm nay đánh Cầu Bông
Hành quân rồi vẫn nhớ
Mưa Củ Chi trắng đồng.
No comments:
Post a Comment