Tháng chạp về, trong
nớ lạnh không em?
Anh cứ nhớ mùa đông
là mùa lũ
Anh cứ nhớ Cửa Việt
sông vần vũ
Những trận mưa Trường
Sơn đổ về
Anh lại nhớ Cửa Tùng
mưa trắng xóa
Ai qua cầu Vĩnh
Giang ban trưa
Ai ngước lên Đông Hà
chùm lại áo
Em tan trường đứng nép
dưới hiên mưa?
Cái khúc miền Trung
nghĩ mà thương thế
Một chân Trường Sơn
và một chân dưới bể
Đi dọc chiến tranh
Đã mùa đông sao lũ lụt
quê mình?
Mưa Dakrông cũng là
mưa Cam Lộ
Mưa Đông Hà là Cửa
Việt trắng trời mưa
Gió lạnh mới tràn vào
cửa bể
A run run bếp lửa Vân
Kiều
Quảng Trị ơi nơi có
người tôi yêu
Khoai lang cửa Tùng
tím môi gió bấc
Em đưa tôi qua sông
sang Cửa Việt
Trong tím chiều tôi
cài áo cho em.
12/2012
No comments:
Post a Comment