Saturday, March 28, 2015

Nghe điện thoại từ cổng Trời


Mấy thằng mèo về đến cổng trời
Gọi điện, Mày có say không lớ?
Rượu ngô nặng lắm lố
Vợ tao phải vịn cầu thang



Vợ tao nấu rượu xong leo mãi mới lên sàn
Rượu trung đoàn mà! Nó cười vang vách núi
Mấy thằng mèo mang rượu Hà Giang về Hà nội
Sáng tháng chạp say ngả nghiêng

Chúng nó mang theo điếu ục
Chúng tôi ngồi hút thuốc ven đường
Trung tâm Hội nghị Quốc gia cờ đỏ
Cuồn cuộn bập bùng khói sương
Mấy thằng mèo thích lắm
Cờ thế mới gọi là cờ
Rồi mắt chúng nó ngần nước
Tháng này là mùa khô.(!)

Điện thoại tít mù từ cổng trời
Nghe rõ mồn một
Tiếng vợ nó eo éo
Sang năm hai can nhé cái đồng chí ơi.

29/12/14

1 comment:

  1. Trưa qua, 28/12 họp trung đoàn xong mấy thằng mèo Hà Giang ngồi với nhau hút thuốc lào ven đường Phạm Hùng. Chia tay nhau lúc 2 giờ chiều vậy mà tối chúng nó mới đến Tuyên Quang. Chiều nay chúng nó về tới nhà gọi điện ồi ồi . Nói nhớ mày nhớ mày. Hẹn : Lên Cổng trời với chúng tao để đi Mèo Vạc. He he! còn khí thế gì mà Khâu vai? chúng lại cười he he. Khâu Vai chỉ để uống rượu thôi . Ke ke!

    ReplyDelete