Saturday, March 28, 2015

PHẢI LÒNG ĐÁ CAO NGUYÊN


Gửi tin nhắn ngược miền gió bấc
Có ấm em được không?
Mà tin em nhắn về
Lạnh quá
Quản Bạ Xín Mần sương giá
Hoa đá có lặn vào núi đá đâu em



Hoa đá long lanh chân cứng đá mềm
Ràm rạp nụ em cười khiêm nhường thế
Chồng chất đá và hoa mong manh thế
Thở vào sương khói cao nguyên.

Tin nhắn mùa băng giá ấm ngực em
Thế mà anh lạnh cóng tay bấm phím
Tiếng gái cười bính bong nhạc ngựa
Biêng biêng nghiêng chiều núi cổng trời

Anh phải lòng nồi rượu Tam Giác Mạch lên hơi
Em dấu anh vào bóng em đêm vách bếp
Mã Pì Lèng sáng nao như mở nồi mèn mén
Sương và em hong sanh sánh má hoa đào

Đừng để chân trần đêm Khâu Vai
Anh vẽ sà cạp thành hoa văn của đá
Thơ như chập chồng đường xuống phố
Hồi hộp ngực phồng ươn ướt đá Đồng Văn

Tin nhắn lên lớp lớp đá vợ chồng
Đá phải lòng nhau dắt nhau về biên ải
Mùa này rơi sương muối
Hoa đào rấm rứt nhớ nhau

8/1/2015 NTL


No comments:

Post a Comment