Saturday, March 28, 2015

SA PA KHÔNG EM


...Ở lại nhé vạt hoa bên đường vắng
Ta về xuôi một phía với sông Hồng
Có một chuyến tàu neo em vào đêm vắng
Tiếng còi xưa khuya khoắt ở bên sông


Có một Sa pa màu núi mông lung
Một bếp lửa ai nướng ngô đêm ấy lạnh
Nhà thờ đá cô đơn và em dưới hàng Sa mộc
Con dốc nghiêng em nghiêng cả váy gái mèo

Làm sao mang về tiếng suối reo
Chùm hoa Đỗ Quyên dưới rừng mận tím
Ta cuối con đèo gặp dòng sông màu lửa
nương nhau vào thổn thức bóng tàu đêm

Sa pa không em
Sa pa từng phập phồng đá thở
Ta về xuôi dọc con sông nước đỏ
Quay lại nhìn mây trắng ở biên cương

3/9/14


No comments:

Post a Comment