Bao nhiêu là tháng sáu
Những nắng rồi là mưa
Bao nhiêu là mong đợi
Bao nhiêu miền em qua
Đã về miền biên ải
Tháng sáu mưa Tả pình
Đã những chiều rừng phách
Lá vàng trên áo anh
Tháng sáu anh lên ngàn
Mùa sau em cuối biển
Mưa nơi này ướt áo
Nắng nơi nào tóc nghiêng
Sao cứ là tháng sáu
Để sông Lô đổi màu
Sao lại là tháng sáu
Sa pa đêm thì thào
Treo vào mây Tam Đảo
Mùi ngô nướng rừng già
Neo vào màu sơn nữ
Hơi thở người yêu xa
Em gánh hai đầu nhớ
Anh đè nặng vai mềm
Tháng sáu này ra ngõ
Mưa tự miền nào lên
Ngày cuối của tháng Sáu 2014
Tháng sáu mưa Tả pình
Đã những chiều rừng phách
Lá vàng trên áo anh
Tháng sáu anh lên ngàn
Mùa sau em cuối biển
Mưa nơi này ướt áo
Nắng nơi nào tóc nghiêng
Sao cứ là tháng sáu
Để sông Lô đổi màu
Sao lại là tháng sáu
Sa pa đêm thì thào
Treo vào mây Tam Đảo
Mùi ngô nướng rừng già
Neo vào màu sơn nữ
Hơi thở người yêu xa
Em gánh hai đầu nhớ
Anh đè nặng vai mềm
Tháng sáu này ra ngõ
Mưa tự miền nào lên
Ngày cuối của tháng Sáu 2014
No comments:
Post a Comment