Thursday, March 26, 2015

Thánh thiện em


Trút nhớ gửi thương vào từng con chữ
Ai từ xa xưa lạc xuống cõi trần
Dấu hình người yêu trong bầu ngực
Em mắt buồn chiều biếc núi hoa râm

Gọt rũa tay trần đan vòng ân ái
Từng giọt đêm uống nhớ đắng lòng
Em vun nết xấu của anh ươm vườn yêu dấu
Em nhìn anh ngược sáng phía sau lưng

Nhắm mắt lại để đời hoang dại
Yêu cứ yêu chẳng chút hoan lạc con con
Cứ rướm máu trong mỗi đêm mộng ảo
Đớn đau nhiều yêu hóa yêu hơn

Em hoang dại đến tâm hồn thánh thiện
Em lạc ở đâu về với cõi này
Vươn bầu vú qua đêm sang ngày khờ khạo
Em ngọt ngào anh khắc khỏai tên em

Anh gục xuống em như đức Mẹ
Yêu người ngàn đêm thức ngàn ngày mong
Rồi một phút đưa nhau vào tội lỗi
Ta trả nợ cho đời em tha lỗi anh không



No comments:

Post a Comment