Thursday, March 26, 2015

Ngược về em



Em ở đâu ùa về trong anh
Đằng sau nụ cười, đằng sau thơ
Là em
Em dấu nhọc nhằn, bầm dập cuộc đời sau thơ xinh đẹp
Em
Cuốn hồn anh đi ngược

Em gọi cho anh
Nồng nàn như đất
Em trách móc anh

Yêu tràn ra từ sóng viễn thông
Thu trời trong, tóc em mây như khói
Phù sa ứa nhựa, tình em rót vào đêm đêm

Anh trở ngược dòng sông gió lật hoa râm dàn dạt sóng
Thấy em chân trần áo mỏng chạy trên đê
Hoa cỏ may râm ran ngứa
Mùa lũ sắp về

Em ở đâu ùa về
Cuốn hồn anh trở ngược


No comments:

Post a Comment